Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: LƯƠNG DUYÊN




Bài xướng:
“Kết liễu” lương duyên

Tuổi nay đã ngự tám ba rồi
Sức khỏe mỗi ngày một đổi “ngôi”.
Đành đoạn nàng thơ cho phải phép,
Buông xuôi cây bút biết là tồi.
Ca bài tạm biệt... run run giọng
Nói khúc chia ly... khợp khợp người.
“Kết liễu” lương duyên lòng quặn thắt
Không gian lắng lại những bồi hồi.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 2:
Vượt ngưỡng trăm năm

Tám muơi ba tuổi trải nhiều rồi
Theo lối ông Bành để soán ngôi.
Sức sánh Liêm Pha âu chẳng kém
Tài so Tư Mã cũng không tồi.
Tâm an thơ mãi yêu điều nghĩa
Tính định chữ luôn trọng nết người.
Bầu rượu túi thơ tung tẩy khắp
Trăm năm mốc giới vượt ba hồi...

Phú Mỹ, 25-8-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 1:
Tuyệt vời

Vào Tám ba Xuân quá tuyệt rồi
Bách niên giai lão sẽ lên ngôi.
Nàng thơ yêu dấu còn cho phép
Cây bút nhân tâm mãi chẳng tồi.
Tú Rớt trình bày lưu loát giọng
Đình Thư diễn tả xốn xao người.
Lương duyên đã trải không thêm thắt
Tơ liễu muôn năm vẫn tái hồi.

Vũng Tàu, 25-8-2018
DIỆP BÌNH

Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

  1. Xin mạo muội họa cùng thì Lão mong được đại xá.
    VƯỢT NGƯỠNG TRĂM NĂM
    Tám muơi ba tuổi trải nhiều rồi
    Theo lối ông Bành để soán ngôi
    Sức sánh Liêm Pha âu chẳng kém
    Tài so Tư Mã cũng không tồi.
    Tâm an thơ mãi yêu điều nghĩa
    Tính định chữ luôn trọng nết người.
    Bầu rượu túi thơ tung tẩy khắp
    Trăm năm mốc giới vượt ba hồi
    HV 25.08.18

    Trả lờiXóa