Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Mộng sớm chiều




Anh nhớ chăng anh những buổi chiều
Lá vàng rơi rụng chốn cô liêu.
Vì buồn nào biết hình thê thảm
Bởi nản còn đâu dáng mỹ miều.
Mưa tạt hiên nhà chan nỗi nhớ
Gió luồn khe cửa chạnh niềm yêu.
Tình xa, nghĩa cách lòng chung thủy
Dào dạt tim em những sớm chiều.

Tình đã trao nhau ước hẹn nhiều
Mây trời bảng lảng, gió phiêu diêu.
Ai đem trộm nhớ trao Từ Hải
Bậu lấy thầm thương tặng Thúy Kiều.
Xa mặt, cách lòng – tâm tựa đốt
Hình mờ, bóng khuất – dạ như thiêu.
Mong cho trời đất mau gần lại
Ta gặp lại nhau... mộng sớm chiều.

ĐOÀN XUÂN MIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét