Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: TRÁCH...


“Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ”
(Ca dao)



Bài xướng:
Trách trời

Khi chàng dạm ngõ thiếp liền lơ
Bởi kén cành cao... mấy kẻ chờ!
Lỡ lứa “cua kềnh” đành vớ tạm
Qua thì “ếch đực” phải quàng vơ.
Duyên này khấp khểnh đâu êm gối
Nghĩa ấy chêng vênh chẳng mượt tơ.
Lại trách ông trời sao khéo đặt
Mà không tự vấn bởi... em khờ!

Phú Mỹ, 29-7-2018
NGUYỄN THỊ TÂM



Bài họa 2:
Trách mình!

Biết vậy... khi chàng hỏi chẳng lơ
Thế mà lại khất... để mong chờ…
Xuân qua “ếch đực” thôi đành vớ 
Thu tới “cua kềnh” cũng vội vơ.
Chỉ thấy dây đen quàng với rợ
Đâu còn sợi thắm quấn vào tơ.
Thở dài ngao ngán em còn nhớ
Ngẫm tại mình đây đã quá khờ!

Bắc Ninh, 29-7-2018
Hương Sơn – NGUYỄN HIẾU



Bài họa 1:
Duyên nợ...

Có duyên chẳng nợ mới làm lơ
Kén chọn gì đâu dám đợi chờ...
Thà lỡ... phen này xua mỵ mộng
May nhờ... phận khác giải vu vơ.
Mối tình trước đổi: ly mà hiệp
Nghiệp chướng không ràng: hiệp hóa tơ.
Đừng vội trách trời sao khéo đặt
Không thông trút giận... bảo rằng khờ!

MINH THƠ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét