Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Chùm xướng họa: TẾT XA NHÀ




Bài xướng:
Tết xa nhà

Xuân về rạo rực đứa con xa
Gói bánh chưng xanh thoảng vị nhà.
Ngoài phố trắng phau từng đụn tuyết
Trên bàn đỏ rực những bông hoa.
Xa xôi vẫn ấm nhờ tình mẹ
Cách trở hóa gần bời nghĩa cha.
Tết đến quê mình thương đất khách
Cành đào tươi thắm gửi mang qua...

Warszawa, 02-01-2019
PHẠM VĂN DƯƠNG




Bài họa 7:
Lời thủ thỉ

Bản quán quê hương đỗi tạm xa,
Giao thừa pháo chẳng nổ ầm nhà.
Mai vàng thán Tết âm thầm nụ,
Đào thắm buồn Xuân kín chúm hoa.
Ngắm bánh vuông xanh càng nhớ Mẹ,
Nhìn tròn bánh trắng lại thương Cha.
Trời Nam gửi nắng đem lời chúc,
Đất Bắc cầm lòng nhận tiếng ca...!?

Hải Phòng, 07-02-2019
NGUYỄN PHÚC TUYỂN




Bài họa 6:
Tình cô lữ

Năm đến, năm đi cứ mãi xa
Bâng khuâng cám cảnh mộng về nhà.
Bao lời chia s không quên bạn
Mấy bận bình an mãi luyến hoa.
Biển đảo ngày đêm canh bóng giặc
Sa trường năm tháng giữ quê cha.
Mênh mông đất hứa chân trời tím
Trọn nghĩa vẹn tình dẫu tuổi qua.

Xuân Kỷ Hợi 2019.
ĐỖ NGỌC MAI (Hải Phòng)




Bài họa 5:
Tết xa nhà

Thoắt chục năm rồi cảnh Tết xa
Trầm hương da diết nhớ quê nhà.
Bên thềm đào thắm còn ôm nụ
Trước cửa mai vàng đã trổ hoa.
Câu đối mừng xuân đền nghĩa Mẹ
Cành nêu dựng cõi nhớ lòng Cha.
Vần thơ tự sự tình tha thiết
Điểm lại trang đời một thuở qua.

Sài Gòn, ngày 30 Tết Kỷ Hợi.
NGUYỄN KHOAN




Bài họa 4:
Tình phụ tử

Nặng tình phụ tử vượt đường xa
Trên đất Ba Lan đẹp cảnh nhà
Gói bánh chưng xanh – bừng vị Tết
Trưng cành đào thắm – rực màu hoa.
Lửa hồng soi thấu lòng con cháu
Tuyết trắng thấm vào áo mẹ cha.
Nguyên Đán – cổ truyền cần thịnh soạn
Nửa vòng trái đất bác bay qua.

Vũng Tàu, 29 tháng Chạp, Mậu Tuất.
HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 3:
Tết xa nhà

Tết đến một bồ phải cách xa
Lòng thương đâu chỉ có người nhà.
Cho nên... dẫu có nhiều thi phú
Cũng chẳng... chi bằng một đóa hoa.
Mấy nhịp thơ xuân thay nỗi nhớ
Bao vần nỗi hạ thấm tình cha.
Nghĩa tình còn đậm mùi quê mẹ !
Không thể phai lòng bởi gió qua!

29 tháng Chạp năm Mậu Tuất.
PHẠM THÀNH TRAI



Bài họa 2:
Tết xa nhà

Bản quán chúng mình vẫn tạm xa
Xuân sang da diết nhớ quê nhà.
Mai vàng đón Tết đang bung nụ
Đào thắm khoe màu đã nở hoa.
Nhìn bánh chưng xanh càng nhớ Mẹ
Cầm chai rượu quý lại thương Cha.
Trời Nam đất Bắc mù tăm thế
Xin gửi bài thơ – một chút quà.

Vũng Tàu, 03-02-2019.
HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 1:
Tết xa nhà

Xuân về năm mới với người xa
Tết đến càng thêm nỗi nhớ nhà.
Phau trắng từng hồi, rơi tuyết tuyết
Đỏ hồng vài nhánh, nảy hoa hoa.
Lạy quỳ bao bận về quê mẹ
Bái vọng trăm lần trước ảnh cha.
Mới hay xứ lạ buồn đến thế
Càng vui hàng xóm gửi tặng quà.

Vũng Tàu, 29 tháng Chạp, Mậu Tuất.
NGUYỄN THANH HẢI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét