Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Xướng họa: XIN MỜI...



Bài xướng:
Tú xin mời

Ai chưa tìm đến... Tú xin mời
Trang của Đình Thư đủ thú chơi.
Gã điếc giao lưu vui để sống
Nàng Phây bốc phét khỏe mà cười.
Đăng thơ bình luận người muôn xứ
Tán gẫu “buôn dưa” bạn khắp nơi.
Nam nữ trẻ già đây hội đủ
Ai chưa biết đến... Tú xin mời.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa:
Chẳng ngại mời

Bác Tú nhà ta cũng khéo mời
Đành rằng bạn hữu ghé cùng chơi.
Nghe qua nghịch nhĩ xong đừng giận
Họa phiếm trào ngôn hãy ráng cười.
Ý ng lời nghiêng nào để bụng
Tình già nếp trẻ ấy là nơi…
Đình Thư tốt tính xưa rày vẫn...
Đã thế bằng ngay chẳng ngại mời!?

Vũng Tàu, 28-01-2019
QUANG CAO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. CHÚC XUÂN
    thơ xuôi ngược

    Xuân viếng lại quê khách gọi mời
    Sắc hoa thăm dạo bước cùng chơi
    Gần xa cảnh mới xem và ngắm
    Rộn mãi ngày vui thú được cười
    Sân trước ngõ đông người trẩy hội
    Dốc sau đường cũ phố tìm nơi
    Tân niên chúc nhé lời chào hỏi
    Xuân viếng lại quê khách gọi mời

    Nguyễn Chí Hiệp
    30.01.2019

    Trả lờiXóa