Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Chùm xướng họa: CHÀO XUÂN



Bài xướng:
Chào Xuân Kỷ Hợi

Chào em năm mới đến mừng Xuân
Tha thướt dáng xinh đẹp bội phần.
Nắng sớm đưa người về trước cổng
Hương nồng anh nhận tận đầu sân.
Môi thơm thắm đỏ lời cầu chúc
Rựơu ngọt hồng đào ý tặng dâng.
Hoa bướm chập chờn vui ngõ hạnh
Vầng dương trải nhẹ quyện đôi chân. 

NGUYỄN KHẮC THIỆU (TP Hồ Chí Minh)




Bài họa 10:
Hải Phòng Bà Rịa

Nhớ buổi em về lộng sắc xuân
Trời xanh đất Cảng đẹp muôn phần.
Lời thơ bay bổng tưng bừng phố
Khúc nhạc ngân tràn rộn rã sân.
Phượng đỏ tình nồng tâm khát vọng
Mai vàng nghĩa thắm ý trào dâng.
Hội sau nhớ bạn về Bà Rịa
Điểm hẹn Vũng Tàu níu bước chân.

Hải Phòng, 09-02-2019
NGUYỄN THỊ THU MÙI




Bài họa 9:
Mừng Xuân Kỷ Hợi

Rung rinh lộc biếc đón chào xuân
Nhuỵ thắm hoa tươi đẹp bội phần.
Đào đỏ mơn man ngời ngõ xóm
Mai vàng rực rỡ mượt vườn sân.
Bâng khuâng lạc bước tình châu đọng
Ngất ngưởng ngây hồn ý ngọc dâng.
Khai bút đầu năm nhiều cảnh luyến
Tưng bừng lễ hội níu đôi chân...

Bình Dương, 08-02-2019
QUÝ MÃO




Bài họa 8:
Xuân năm ấy

Năm nào ai đã đến mừng Xuân
Ánh mắt yêu thương thoáng ngại ngần.
Rực rỡ mai vàng tươi đón ngõ
Hân hoan trúc bạch thoáng về sân.
Cảnh xưa điệp khúc còn vang vọng
Người cũ cung sầu vẫn mãi dâng.
Kỷ niệm chia xa buồn tin biệt
Dòng đời lưu luyến mối tình chân.

Xuân Kỷ Hợi 2019.
ĐỖ NGỌC MAI (Chi hội Đường luật Hải Phòng)





Bài họa 7:
Xuân vui Kỷ Hợi

Kỷ Hợi tưng bừng đón cảnh Xuân
Ngàn hoa khoe sắc vẻ trăm phần.
Mơ màng đào thắm cười bên ngõ
Rực rỡ mai vàng nở trước sân.
Rượu tết bâng khuâng đời ước vọng
Hồn thơ phơi phới ý trào dâng.
Kìa cô em gái cười xinh quá
Nhẹ gót trang đời nhịp bước chân.

Sài Gòn, 29 tháng Chạp, Mậu Tuất.
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 6:
Đón xuân sang

Kỷ Hợi đang về gọi sắc Xuân
Hoa tươi quả ngọt góp muôn phần.
Đào mai thắm đượm xòe ngang ngõ
Bưởi quất thơm nồng tỏa nựng sân.
Tổ phụ ơn dày chuông trống lễ
Ông bà nghĩa lớn áo khăn dâng.
Gia đình hạnh phúc quê giàu đẹp
Hứa hẹn xây đời Thiện Mỹ Chân.

DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (Hà Nội)



Bài họa 5:
Dáng Xuân

Lộc biếc, chồi non tạo dáng Xuân
Vườn xanh điểm xuyến đẹp muôn phần.
Khoe hương sắc tuyết ngời trên phố
Đón nắng au vàng ngỏ trước sân.
Nét ngọc lung linh màu nắng toả
Tà hồng tha thướt nét trinh dâng.
Thiều quang vãn nhịp còn lưu luyến
Mặc khách tần ngần níu bước chân.

TP Bà Rịa, 28 tháng Chạp Mậu Tuất.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 4:
Chào Xuân Kỷ Hợi

Én liệng đầy trời đón chúa Xuân
Ca đàn rộn rã góp thêm phần.
Hoa mai khởi sắc xinh đầu ngõ
Thược dược khoe màu đẹp trước sân.
Chén rượu nghinh tân cung kính rót
Chung trà tống cựu thiết tha dâng.
Mọi nhà vui vẻ mừng năm mới
Tất bật ra vào rộn bước chân.

TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 3:
Cảnh Xuân

Kỷ Hợi tân niên rõ cảnh Xuân
Trời thanh, gió mát hợp muôn phần.
La đà ong bướm vờn đầu ngõ
Thẳng tắp cúc mai xếp mé sân.
Các chị thôn quê lo thiệp gởi
Nhiều anh phố thị sắm quà dâng.
Hanh thông vạn sự cầu như ý
Lữ khách hành trình lặp dấu chân.

NGỌC NINH



Bài họa 2:
Tự vịnh

Bảy ba tuổi hạc đón chào Xuân
Mỗi chặng thời gian một số phần.
Đắc thế hoa thơm giăng kín giậu
Thất thời cơm hẩm dọn bìa sân.
Tình thơ dào dạt, thơ chưa cạn
Cốc rượu thân thương, rượu mãi dâng.
Tìm bạn tri âm vui hội bước
Thân già uyển chuyển giữ hai chân!

GIAO VĂN LÊ



Bài họa 1:
Mùa Xuân thắng lợi

Rộn ràng chim én báo sang Xuân
Đất nước hân hoan đã góp phần.
Thắng lợi năm qua đà tiến triển
Thành công năm mới sẽ trào dâng.
Chúc mừng kỷ lục thêm bền chắc
Kỳ vọng dài hơi mãi vững chân.
Vui tết toàn dân luôn hướng tới
Mùa màng hứa hẹn thóc đầy sân.

PHAN ĐỨC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. ĐÓN XUÂN SANG
    DĐT xin họa cùng các thi nhân

    Kỷ Hợi đang về gọi sắc Xuân
    Hoa tươi quả ngọt góp muôn phần
    Đào mai thắm đượm xòe ngang ngõ
    Bưởi quất thơm nồng tỏa nựng sân
    Tổ phụ ơn dày chuông trống lễ
    Ông bà nghĩa lớn áo khăn dâng
    Gia đình hạnh phúc quê giàu đẹp
    Hứa hẹn xây đời Thiện Mỹ Chân

    Dương Đoàn Trọng

    Trả lờiXóa