Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Chùm xướng họa: EO...



Bài xướng:
Vẫn giữ eo

Đừng tưởng ế thơ tết tớ nghèo
Trăng vàng quê cũ vẫn mang theo.
Bán đi một nửa tha hồ sắm
Mua lại lưng thùng mặc sức đeo.
Dẫu biết thơ Đường cho chẳng đắt
Đà hay Lục bát rẻ hơn bèo.
Phong hoa tuyết nguyệt kho trời sẵn
Con cái cho tiền vẫn giữ eo.

Phú Mỹ, 01-02-2019
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 3:
Thơ & Thiền

Tết này thi sĩ cảm thân nghèo
Thơ phú, văn đàn ít kẻ theo.
Mấy vận Đường... chua cay để mốc
Vài câu Lục... béo mập đành treo.
“Lực Thiền có được thời không ít
Năng lượng gia tăng giá chẳng bèo.
Sức khỏe bao giờ mê túi rách
Tịnh tâm là có... sợ gì eo…!

TP Bà Rịa, 02-02-2019
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 2:
Eo...!

Vẫn biết nhà thơ diện cận nghèo
Nên nhiều bác ngại chẳng hùa theo.
Mừng Xuân bên vách vài câu đối
Chúc Tết trên tường mấy chú heo.
Bánh kẹo rau dưa chờ đổi giá
Rượu bia thịt cá đắt hơn bèo.
Giàu nghèo ba bữa vui như cuội
Lương tháng tiêu hoài vẫn thấy... Eo...!

TP Bà Rịa, 01-02-2019
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Vẫn còn eo

Sáng Tâm kẻ sỹ ngại chi nghèo
Có chị Hằng Nga mải dõi theo.
Đổi chục Đường thi thời thỏa sắm
Chi chùm Lục bát mệt đeo.
Thiền ci tinh tấn tình thêm đắt
Ngồi tịnh nhàn thơi dạ chng bèo.
Năng lượng Trường Sinh trời chắc sẵn
Lo gì hẻo phận... vẫn còn eo...

Vũng Tàu, 01-02-2019
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: