Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Uống rượu với gái...



Uống cạn đi nào trút nỗi đau
Xin mời em trước đến ta sau.
Ong qua bướm lại nhiêu năm tủi
Gió táp mưa sa một kiếp sầu.
Mấy bận men đời thành nước mắt
Bao lần bãi bể hóa nương dâu.
Chẳng ai còn nuối tình dơi chuột
Má phấn từng đêm sớm bạc mầu.

Bạc mầu thây mặc uống cho say
Mệnh số cao xanh đã định vầy.
Giấy mực ghi lòng bao đắng đót
Phấn son khắc dạ bấy chua cay.
Em dìu muôn kẻ trong quay quắt
Ta uống ngàn ly giữa đọa đày.
“Đồng bệnh tương liên” người có hiểu
Lạnh lùng se sắt ngọn heo may.

Heo may buốt giá chỉ ngoài da
Cái lạnh trong tim mới rõ là…
Đắng dạ sen tàn khi hạ khứ
Se lòng cúc rã lúc thu qua.
Tương lai ngất ngưởng thêm mờ mịt
Hạnh phúc mong manh với nhạt nhòa.
Rót nữa đi em mình dốc cạn
Say rồi chẳng sợ quỷ cùng ma…

Phú Mỹ, 22-5-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét