Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: CHIỀU NHỚ...



Bài xướng:
Chiều hôm nhớ nhà
Thơ: Bà Huyện Thanh Quan

Vàng tỏa non tây, bóng ác tà,
Đầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa.
Ngàn mai lác đác, chim về tổ,
Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà.
Còi mục thét trăng miền khoáng dã,
Chài ngư tung gió bãi bình sa.
Lòng quê một bước nhường ngao ngán,
Mấy kẻ tình chung có thấu là?

BÀ HUYỆN THANH QUAN



Bài họa 3:
Chiều quê

Cảnh lũy vầng mây lộng bóng tà
Sen hồ cỏ mượt trỗi màu hoa.
Đìu hiu ngọn liễu chim tìm tổ
Vội vã cầu tre kẻ ghé nhà.
Ảm đạm quanh chùa hoang núi dã
Tiêu điều cạnh miếu trũng đầm sa.
Trầm thăng thế cuộc sầu chưa đỡ
Nghĩa xóm tình quê hiểu vậy là...

Sài Gòn, 24-5-2019.
PHUNG PHAN



Bài họa 2:
T thí

Trời cao tím lịm cảnh dương tà
Vẽo vọt ong vừa điểm sắc hoa.
Liễu ngại ngùng xem gù kiếm tổ
Tùng vui vẻ gọi sáo sang nhà.
Kia gà thắng trận vươn đầu ngẩng
Nọ trĩ thua cờ oải cánh sa.
Vỡ trận đêm về em chửa ngán 
Cùng vô t thí họa chăng là…

24-5-2019.
NGUYỄN MẠNH TIẾN



Bài họa 1:
Chiều nhớ...
Mượn ý thơ Bà Huyện Thanh Quan mà ghi mấy vần...
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Khảm mộng trời tây dõi bóng tà
Sương tràn ngọn cỏ gió lùa hoa.
Rừng thông lặng lẽ chim làm tổ
Rặng liễu đìu hiu kẻ ngóng nhà.
Nẫu cảnh trăng vàng soi lối đợi
Đau mùa hạ bỏng ngẫm hồn sa.
Chiều nơi quán trọ lòng se đẫm
Có lẽ người dưng hiểu được là...

TP Hồ Chí Minh, 23-5-2019.
BÙI TẤN HOÀN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét