Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: CÁI ĐIỆN THOẠI



Bài xướng:
Điện thoại đời mới

Mảnh mai lấp lánh dáng hình em
Già trẻ, gái trai thấy cũng thèm...
Vuốt ngược anh khen trông lả lướt
Sờ vào chị sướng thấy êm êm.
Tình đời phơi cả bao người thấy
Sự thế khoe luôn lắm kẻ xem.
Kim cổ, đông tây đều khoái cả
Dùng xong... suy ngẫm... chớ lèm nhèm!

Lam Giang TRẦN HỮU MÃO (TX Phú Mỹ)




Bài họa 6:
Tiện ích người ơi...

Ngón ấn, tay xoa khắp mặt em
Mấy ai chẳng biết ngó mà thèm.
Nhìn ba bốn bận là quen thuộc
Ngắm chín mười lần cũng thấy êm.
Lũ trẻ ôm sườn sờ thích chát
Người già mở nút mó ưa xem.
Mua vui được việc xa gần gọi
Tiện ích người ơi... mắt cập nhèm...!

Hưng Yên, 23-5-2019.
PHẠM VĂN ƠN




Bài họa 5:
Điện thoại

Lướt nhẹ “phây” nào thoảng dáng em
Trắng da đỏ mặt ối anh thèm.
Mân mê trước đã xem ra cứng
Ngọ ngoạy trên rồi thấy cũng êm.
Ấn chỗ hoạt hình cho trẻ ngó
Ghé ng văn nghệ để ông xem.
Hỡi chàng quân tử hay mơ mộng
Đừng thấy xinh xinh muốn nhập nhèm.

Thanh Ba, 22-5-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN (Phú Thọ)




Bài họa 4:
Nghiện SmartPhone

Lắm kẻ mong thầm sở hữu em
Dùng quen đã nghiện thấy nên thèm.
Xa nàng phút sẽ lòng không ổn
Bỏ thiếp giây là dạ chẳng êm.
Buổi tối cầm vô là vội quẹt
Ban ngày đụng tới sẽ vồ xem.
Nhẹ nhàng kéo tụt lên rồi xuống
Cắm mặt hồi lâu mắt nhập nhèm.

Biên Hòa, 20-5-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN



Bài họa 3:
Ưa nhau chớ phụ

Tay cầm ve vuốt khắp thân em
Nào đã riêng ai, đỡ cảnh thèm.
Liếc một hai lần trông lại nhớ
Rung vài ba bận nhắc là êm.
Tuổi già thích nhỉ, xoa rồi ngắm
Thời trẻ nhìn thôi, mó thử xem!
Người đã yêu rồi đều thấy sướng
Ưa nhau chớ phụ… tính kèm nhèm.

Thanh Ba, 20-5-2019.
NGUYỄN ĐỨC HÂN



Bài họa 2:
Điện thoại thông minh

Tóc bạc râu dài cũng khoái em
Lời trao thỏ thẻ lọt tai... thèm!
Za-lô anh nhá khuôn hình trẻ
Phây-búk bạn chào khúc nhạc êm.
Ngày trước còn e sao khó nói
Bây chừ quá đát lại mời xem.
Duyên già muốn mãi nâng bàn phím
Mắt mũi về khuya cứ nhập nhèm!

Vũng Tàu, 20-5-2019.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Chớ bảo lèm nhèm

Đã ngoại thất tuần vẫn thích em
Liếc duyên gợi cảm nổi cơn thèm.
Anh khen má đỏ nồng lan tỏa
Chị vuốt da hồng thắm dịu êm.
Suy ngẫm lời trao đà khó luận
Trầm tư vần đáp thử mời xem.
Hồn thơ sâu nặng ngời hoa bút
Mạch lạc phân minh chớ nói nhèm!

Hương Quê NGUYỄN VĂN HÓA (TX Phú Mỹ)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét