Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Xướng họa: MĂNG – TRE – TRÚC – MAI

(Tung hoành trục khoán; Lạc vận)



Bài xướng:
Tre & Măng
 Tre ngăn mưa gió tô hình nước
Măng trỗi thời gian tạc dáng non.

Tre vững thân ngà đẹp nét son
Ngăn sương cản nắng chẳng hao mòn.
Mưa tuôn tháng hạ tâm bình lặng
Gió giật chiều đông trí vẹn toàn.
điểm hương làng tươi nét bút
Hình hài nết đất sáng đời con.
Nước là cội gốc muôn đời vậy
Măng trỗi thời gian tạc dáng non.

PHẠM XUÂN KHU



Bài họa:
Trúc & Mai
 “Trúc như kẻ sĩ cùng trời đất
Mai tựa thuyền quyên với nước non.

Trúc thẳng gìn lòng tạo dáng son
Như không sợ hủy chẳng lo mòn.
Kẻ thù lấp ló chiêu gian đạo
khí tìm ra kế thiện toàn.
Cùng cực vươn lên đằm bản sắc
Trời mây tỏa rạng nẩy mầm con.
Đất nuôi cành lá xanh vô tận
Mai tựa thuyền quyên với nước non.

QUẢNG HUỆ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét