Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Bai nhé rượu bia...!



Liên hoan uống tạm nước La-Vi
Gặp nỗi... thở than đố biết gì.
Mình tự giữ mình trên hết cả
Về nhà nhắm rượu chẳng hề chi.

Quán nhậu nghe như kém khách rồi
Chuyện làm ăn sẽ chuyển mau thôi.
Xe ôm xế cõng trong tình thế
Liệu duy trì hết cuộc chơi...!?

Mấy chàng cảnh sát thật gan lì
Ống thổi dùi cui c vác đi...
Liệu thích dừng xe phạt nữa
Rủi ro tai họa vẫn thường kỳ.

Thành câu: Tự giác... luật thi hành
Gìn giữ an toàn cho bạn, anh,...
Thế hệ làm theo đời sống mới
Nông thôn thành thị hưởng an lành.

Câu chuyện giao thông cứ quẩn quanh
Ai vạch thẳng ra đích ngọn ngành
Đường xá nhiều nơi chưa sánh kịp
Lượng xe phát triển quá nhiều, nhanh.

Mạo muội đôi lời vui lỗ tai
Chuyện giao thông câu chuyện lâu dài.
Mặc dầu vậy cũng từbia, rượu,...
Dốc cạn cả bình... quẳng nốt chai....

Cẩm Khê, 06-01-2020.
NGÔ HỮU TỰ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét