Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: TẶNG SÁCH

“Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ...



Bài xướng:
Tặng sách

Đem mười lăm triệu đi in sách
Tặng bạn quà xuân thấy hững hờ...
Chẳng lbảo ta “thằng khố rách”
Tiền tiêu chẳng có chỉ nhiều thơ...

Vũng Tàu, 09-01-2019.
Tú Rớt PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 4:
Tặng sách

Nói dại... mai này lỡ tặng sách
Gặp ngay đứa hợm chỉ ơ hờ...
Lắm tiền ít chữ, tâm hồn rách
Thôi nhé... đừng trao, khéo bẩn thơ...

Vũng Tàu, 09-01-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 3:
Tặng thơ

Bảo tay Tú Rớt đừng quăngch
Ký tặng trao tay đứa hậm h...
Trọc phú bộn tiền tâm vẫn rách
Vạ mồm... vơi bụng bổng hồn thơ...

Vũng Tàu, 09-01-2020.
CỬ CHẾ



Bài họa 2:
Tặng sách

Nói thật... xin đừng có tặng sách
Thời nay người thích, kẻ ơ h...
Nên chăng các vị cần xem cách
Cẩn thận... trao nhầm lại phí thơ...

Vũng Tàu, 09-01-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 1:
Tặng sách

Thời buổi bây giờ mà tặng sách
Mười ông thì chín vị ơ hờ…
Mấy ai giữ giấy khi lề rách
Chỉ thích tiền thôi chẳng khoái thơ...

TX Phú Mỹ, 09-01-2020.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét