Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: KHỔ LUYỆN THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Khổ luyện thơ Đường

Bao ngày gắng học ngỡ nhừ xương
Mãi luyện hoài ôn chửa thấu tường.
Bận chả thông vần xem rõ chướng
Hôm thời dính bệnh dõi rành ương.
Nhìn niêm hẳn lắm bài nghe sượng
Xét lỗi đang nhiều khổ đọng vương.
Thể loại Đường ơi... rèn hết ngưỡng
Tin còn phải hứng gạch làng tương.

Bình Dương, 06-01-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG




Bài họa 3:
Tiếp bước theo thầy

Chẳng cứ ông Nghè – cụ Tú Xương
Câu như thác chảy, ý tinh tường.
Vài be mắt bỡn xem nào chướng?
Mấy vận môi phè hỏi có ương?
Bác nhũng lòng ôi thời đó... sượng
Quan bà dạ thối bấy giờ... sương.
Đường thi chẳng biết đâu là ngưỡng
Tiếp bước theo thầy – hậu bối... tương.

Đà Nẵng, 07-01-2020.
DANH THƯ




Bài họa 2:
Quả nhức xương

Niêm luật đối vần... quả nhức xương
Nhồi đi thúc lại vẫn chưa tường.
Nom người ta họa mình e... ngượng
Nhắn bạn bè xem bậu vốn... ương.
Sẵn tý hơi men gào sướng
Thêm vài cốc rượu bỡn nào vương.
Thầy phê chửa đạt sao mà chưng
Mùi bốc khầm khầm bấy tựa tương.

Vũng Tàu, 07-01-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Khó tỏ tường

Rã rời đầu óc nhức ê xương
Viết mãi mà sao chẳng tỏ tường.
Lỗi bệnh săm soi thông lại vướng
Luật niêm căn chỉnh chín mà ương.
Đăng nhanh lúc đọc nghe lòng ngượng
Gửi vội khi bình khiến dạ vương.
Chẳng biết cách gì cho hết cưỡng
Trông vào bản thảo nát như tương.

TX Phú Mỹ, 07-01-2020.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét