Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thấy biển nhớ người

Ngẫu hứng tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 01-2020
Chi hội Thơ Đường luật Việt Nam thành phố Vũng Tàu.



Về đến Vũng Tàu chợt hứng thơ
Ta như con sóng bước lên bờ.
Người xưa” tái hiện chừng đang đợi
Bóng cũ hồi sinh tưởng đứng chờ.
Tóc trắng – vấn vương trời biển mộng
Tình xanh – hoài vọng cánh buồm mơ.
Trùng dương biền biệt ngoài tay với
Khói sóng mù tăm bụi mắt mờ...!

Vũng Tàu, sáng 09-01-2020.
LÊ GIAO VĂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét