Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hữu Thọ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hữu Thọ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Về hội thơ



Đường xa vạn dặm phải đi tàu
Bạn hữu ba miền gặp gỡ nhau.
Ngắm cảnh trời mây... Ôi tuyệt đẹp!
Nhìn thành phố biển... Thật sang giàu.
Thi nhân thổi sáo ngâm thơ trước
Nghệ sĩ đệm đàn hát nhạc sau.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thăm thành phố biển



Về thành phố biển Vũng Tàu chơi
Cảnh sắc nơi đây thật tuyệt vời.
Những áng thơ Đường bày khắp lối
Đôi dòng tpháp vẽ nhiều nơi.
Tao nhân thả vận bay phơi phới
Mặc khách gieo vần lượn lả lơi.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Xướng họa: NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM



Bài xướng:
Vũng Tàu đón bạn

Mời về phố biển dệt tình thơ
Bà Rịa ngày đêm vẫn đợi chờ.
Thi sĩ ba miền đừng bỡ ngỡ
Nhân tài bốn bể chớ thờ ơ.
Trời Nam nối vận khơi niềm nhớ
Đất Bắc thêu vần gợi ước mơ.

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Chào mừng Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam



Vũng Tàu đang mở hội thơ Đường
Cả nước vui mừng tới khẩn trương.
Mặc khách về chơi đi khắp hướng
Thi nhân đến dự dạo cùng phường.
Tâm hồn sảng khoái luôn mơ tưởng
Cõi mộng mơ màng mãi vấn vương.