Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Loan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Loan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Huyền thoại Võ Thị Sáu



Sóng biển dập dờn điệu nhạc ru
Khói hương tĩnh lặng điệp sương mù.
Tình đời bình thản ra trường bắn
Lệ nghĩa đm đìa ướt nắng thu.
Phước Thọ, Côn Lôn còn bất hủ
Long Điền, Đất Đỏ mãi không lu…

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Điểm hẹn



Hẹn các đồng môn đến Vũng Tàu
Miền Đông, Đất Đỏ,... chuyển mình mau.
Ngôi nhà giữa biển anh em họp
Ngắm mẻ dầu thô lấp lánh màu.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Thăm nhà tù Côn Đảo



Ước ao hiểu biết xứ tù này
Sự thật phô trình thật xót thay.
Pháp lập nhà lao cầm ngục đó
Mỹ làm chuồng cọp nhốt người đây
Âm mưu hủy diệt lòng yêu nước
Mục đích chôn vùi chí đánh Tây.