Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Tự sự

Trước thềm năm mới 2021.

 

Thế là mình đã bảy mươi xuân

Nếm đủ buồn vui ở cõi trần.

Cốt cách thanh tao nhìn bản sắc

Tâm hồn khoáng đạt giữ lòng nhân.

Văn chương lắm buổi còn say đắm

Thơ phú đôi khi cũng ngại ngần!

Sống khỏe, sum vầy bên cháu chắt

Ơn giời! Bè bạn trải tình thân...

Chùm xướng họa: AN NHIÊN

 

Bài xướng:

Chỉ ta với nồng nàn

(Ngũ độ thanh)

 

Mùa xuân xướng họa nhìn hoa trổ

Giữa chốn vô thường mong biểu lộ.

Thỏa mãn phần ta với cuộc đời

Bàng quan sự thể tùy duyên số.

Linh hồn lả lướt tựa thuyền trôi

Mộng tưởng êm đềm y sóng vỗ.

Vốn dĩ bình sinh chẳng nặng lòng

Nào ham thác loạn mà vương khổ.

Dạt dào tình quê

 

Trông vời cảnh vật buổi chiều đông

Cảm xúc trào dâng ngập cả lòng

Núi gọi mây sà ôm ấp núi

Sông mời khói lượn tỏa choàng sông

Mai giăng lưới nụ chờ hơi ấm

Lúa thả cần câu đợi nắng hồng

Những bước hồi quy nghe hối hả

Vui mừng chẳng hẹn cũng mênh mông!

Sắc đỏ hương ngời

(Trốn vận; Tứ đối; Ngũ độ thanh)

 

Dõi nụ đào xinh hòa sắc đỏ

Nhìn hoa huệ trắng tỏa hương ngời.

Tưng bừng mở hội bao người tới

Rộn rã khai mùa mấy kẻ chơi.

Nghĩa Đảng muôn đường lo dựng nước

Lòng Dân một hướng giữ xây đời.

Cho từng thắng lợi càng xanh thẳm

Để mọi ân tình mãi thắm tươi.

Duyên hoa

 

Tỏa sắc hồng tươi giữa nắng chiều

Chợt nhìn chạm mặt thấy hồn xiêu.

Ngập ngừng như muốn trao tình ấy

E thẹn làm chi lỡ phận kiều.

Đành viết bài thơ lưu nỗi nhớ

Giấu vào trang vở để mình yêu.

Chẳng lời hẹn ước riêng ai đợi

Núi đứng tương tư sẽ khổ nhiều.

Đợi thắm sân

 

Hẹn nhé... lui về chốn Bạch Vân

Việc dân, sách nước chuyển giao dần.

Núi sông, bạn hữu còn sâu nghĩa

Tiên tổ, đồng bào vẫn nặng ân.

Chỉ muốn trừ tham xây vững thế

Càng mong xóa khổ tạo yên trần.

Am Mây cỏ biếc chờ xanh nẻo

Yên Tử mai vàng đợi thắm sân.

Mừng Đảng, Mừng Xuân

 

Chào mừng Đại hội Đảng mười ba

Lan tỏa niềm vui khắp nước nhà...

Cờ đỏ tung bay ngời xã tắc

Hoa xuân đua nở rạng sơn hà.

Chủ trương sáng suốt dân tin tưởng

Đường lối vươn tầm nước tiến xa.

Trăm họ hân hoan chào đón tết

Khai vần, rượu rót, nhạc ngân nga...

Xướng họa: MÃI BÊN NHAU

  

Bài xướng:

Mãi bên nhau

 

Xuân này anh chị rước con dâu

Cậu thứ... làm em lại cưới đầu...

Hai chữ “chân thành” ta kết bạn

Một đời hạnh phúc nghĩa hòa câu...

Chúc mừng đôi lứa tròn duyên phận

Còn mộng uyên ương nối nhịp cầu.

Chín họ dân làng vui phấn khởi

Ta mình thắm thiết mãi bên nhau.

Xuân về

 

Xuân về rồi đó phải không anh?

Xuân mới lộc non lại nhú cành.

Xuân trí rạng ngời câu đối đỏ

Xuân lòng hớn hở bánh chưng xanh.

Xuân sang đất nước cần no đủ

Xuân đến non sông được mát lành.

Xuân mãi trường tồn muôn thế hệ

Xuân này Tổ quốc đẹp như tranh.

Sen & Trúc

 

Tâm Sen thường đắng mình Sen hiểu

Đốt Trúc không cong chỉ Trúc rành.

Trúc ở trên bờ Sen dưới nước,

Tim vàng ngay thẳng cuộc đời thanh.

Tượng đài Võ Thị Sáu

 

Kính cẩn nghiêng mình thắp nén hương

Tượng đài chị Sáu giữa phong sương.

Hoa cài giữ thắm tình quê mẹ

Dáng đứng làm xiêu đạn pháp trường.

Ánh mắt căm hờn bao uất hận

Nụ cười chiến thắng bấy yêu thương.

Cám ơn Đất Đ nơi hun đúc

Liệt nữ anh hùng... nức bốn phương.

Khát vọng

Chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

 

Hài hòa, hợp lý mối tương quan

Tiêu chuẩn trung kiên ý vẹn toàn.

Dân chủ, kỷ cương khơi sáng tạo

Yên bình, ổn định sống hòa chan.

Trọng Tài giữ lối cùng xây dựng

Dưỡng Đức vì dân giữ kết đoàn.

Kiên quyết đi đường xưa Bác chọn

Một lòng theo Đảng, dẹp mưu toan...

Kỳ vọng

Chào mừng Đại hội XII của Đảng.

 

Kỳ vọng bao nhiêu Đại hội này

Quê mình đổi mới cũng từ đây.

Mặt trời chân lý ngời như ngọc

Chủ nghĩa nhân văn sáng tựa ngày.

Có Đảng đưa đường lên hạnh phúc

Bác Hồ chỉ lối đến tương lai.

Diệt trừ tham nhũng dân tin tưởng

Đất nước thịnh hưng bởi trọng tài.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Thắm sắc Xuân

 

Tết đến non hồng thắm sắc Xuân

Tết về Đại hội Đảng khai Xuân.

Tết khơi trí tuệ, noi gương Bác

Tết khảm thâm tình, ngắm chúa Xuân.

Tết chọn kỳ tài, hưng đất nước

Tết trừ tham nhũng, đón nàng Xuân.

Tết luôn cảnh giác, phòng cô-vít

Tết chúc muôn nhà, tái ngộ Xuân.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: HỎI VỢ CHO CON

 

Bài xướng:

Hỏi vợ cho con

 

Hai nhà kết mạch Đức cùng Tâm

Hẹn biển thề non thúc rễ mầm.

Cậu thứ yên nghề mong đối ẩm

Cô nàng lặng bến ước cài trâm.

Chỉ mong đôi lứa cùng vui đậm...

Lại ước rể dâu được xứng tầm...

Ngày đẹp tháng lành ta đã chấm

Hợp hòa hai đứa Đức cùng Tâm.

Kiên định

Chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

 

Đón chào Đại hội vui như tết

Gửi gắm niềm tin trọn một đời.

Cờ đỏ tung bay tươi mọi nẻo

Vừng hồng rực rỡ nắng xa khơi.

Lòng Dân ý Đảng luôn hòa quyện

Tổ quốc Việt Nam mãi rạng ngời.

Kiên định con đường mà Bác chọn

Hòa bình hạnh phúc đến muôn nơi.

Chào Xuân Tân Sửu

 

Tân Sửu xuân sang rợp bóng cờ

Mai đào hé nụ nối duyên tơ.

Lung linh Bà Rịa ngời câu nguyệt

Rạng rỡ Vũng Tàu đẹp ý thơ.

Với Đảng đồng lòng gìn non nước

Cùng Dân gắng sức giữ cơ đồ.

Hai miền phấn đấu xây đời mới

Hạnh phúc muôn người thỏa ước mơ.

Mặc Xuân

(Tiệt hạ)

 

Mặc Xuân mặc Tết cớ chi mà…

Mỗi đợt giao mùa lại khiến ta…

Tóc bạc trông qua mà cứ ngỡ…

Da nhăn ngó lại giống như là…

Ba chân khập khiễng xem chừng sắp…

Bốn mắt nhập nhèm chợt nhớ ra…

Đào đỏ mai vàng khoe sắc để…

Bút nghiên đeo mãi biết chăng thà…

Xuân nhớ

Cách đây 48 năm, nhân  đi công tác về đơn vị vào dịp đầu xuân, Lê Giao Văn tôi được Bưu tín viên trao lá thư của người cũ đã có chồng cách đó 4 năm gởi đến. Một sự bất ngờ nên vô cùng xúc động, sau đó cao hứng, trong lá thư hồi âm tôi có bài thơ này. Nay ghi lại với tất cả nỗi niềm hoài cảm.

 

Giọt tình khô cạn lại thầm loang

Dẫu biết, Mai xưa đã úa vàng.

Áo cưới – mấy mùa co mối chỉ

Thơ tình – một dạo cháy phòng loan!

Pháo hồng giục giã qua đầu ngõ

Duyên nợ trôi xuôi tận cuối ngàn.

Trang báo Xuân xưa thơ đọc lại

Còn nghe đau nhói... trái tim chàng!

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Chuồng cọp dã man

Chứng tích tại Nhà tù Phú Quốc. 

 

Kẽm gai năm mặt lưới quây màn

Chuồng cọp kiểu này thật dã man.

Ngồi thẳng nhọn gai đầu thử sức

Cởi trần bỏng cát nắng thi gan.

Yên thì mỏi mệt cơ teo cứng

Động lại đớn đau sức kiệt tàn.

Phú Quốc xưa giam người cộng sản

Ác còn hơn Địa Ngục Trần Gian”.