Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: CHIỀU



Bài xướng:
Gió chiều

Khắc khoải mình em thoảng gió chiều 
Ta còn mãi ước một lần yêu.
Người đi có hẹn hồn tươi biếc
Kẻ ở nào quên dạ đẫm nhiều.
Tủi ngóng đêm dài xanh lệ đợi
Mong chờ tháng lẻ thắm tình xiêu.
Ôm vào kỷ niệm thời son trẻ
Khắc khoải mình em thoảng gió chiều.

HỒNG VINH



Bài họa 3:
Biển chiều

Bãi cát Thùy Dương mỗi buổi chiều,
Kìa ai lẻ bóng dõi người yêu.
Buồm giương gió lộng thuyền xa mãi
Bến đợi sầu loang biển nhớ nhiều.
Sóng vỗ triều dâng tình lớp lớp
Mây hờn trăng tủi dáng liêu xiêu.
Hoàng hôn nhuộm đỏ miền xưa cũ
Bãi cát Thùy Dương mỗi buổi chiều!...

Sài Gòn, 05-12-2018
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 2:
Lạc lõng

Mình em lạc lõng cảnh nương chiều
Khắc khoải duyên tình một nỗi yêu.
Hẹn ước bao lần trăn trở mãi
Thề non mấy bận hả hê nhiều.
Âm thầm ngóng đợi giờ rôm rả
Lặng lẽ mong chờ phút ngả xiêu.
Kỷ niệm êm đềm say vẫn thiếu
Rồi đây thấp thỏm bữa cơm chiều.

PHẠM SỸ DUYÊN



Bài họa 1:
Thấp thỏm

Màng mơ thấp thỏm dạo chơi chiều
Mãn nguyện tâm hồn khắc khoải yêu.
Đã hẹn người đi hồn thấm hiểu
Dồn mong kẻ hóng dạ hân nhiều.
Đêm dài vẫn mộng tâm hoài đợi
Buổi muộn còn mê ý mãi xiêu.
Kỷ niệm đưa vào trong cõi nhớ
Màng mơ thấp thỏm dạo chơi chiều.

PHẠM VĂN SINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui long gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét