Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: NGÓNG TẾT



Bài xướng:
Ngóng tết

Đã cuối đông rồi em có hay
Chờ xuân thấp thỏm đếm từng ngày.
Mịt mờ gió bấc trời quê nhớ
Rực rỡ nắng vàng đất khách say.
Vườn cũ đào phai dường sắp nở
Làng xa mưa bụi chắc còn bay.
Chiều nay thả bước công viên vắng
Chợt nỗi niềm riêng chất ngất đầy.

Sài Gòn, 04-12-2018
NGUYỄN KHOAN




Bài họa 2:
Tập làm thơ

Tập mãi mà thơ vẫn chẳng hay
Loay hoay học hỏi tháng qua ngày
Đường thi bạn viết nghe vừa tỉnh
Lục bát tôi làm thấy lại say.
Tết đến tưng bừng hoa rực rỡ
Xuân về náo nức bướm vờn bay.
Tâm hồn sảng khoái tình chân thiện
Cảm xúc trào dâng nghĩa ngập đầy.

Cẩm Khê, 28-12-2018
NGUYỄN ĐỨC QUÝ



Bài họa 1:
Mừng tái ngộ

Đường thi “Ngóng tết” tuyệt vời hay
Chung chuyến miền Tây nhớ lại ngày…
Cao Lãnh tửu mời riêng bạn tỉnh
Đồng Sen nước nổi chỉ tôi say.
Tri âm chi ngại khi mưa ướt
Đồng cảm không nề lúc gió bay.
Mồi sẵn cùng nhau mừng tái ngộ
Thơ ca cao hứng rượu đong đầy.

04-12-2018
LÊ GIAO VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét