Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: ĐỢI



Bài xướng:
Ái chả thành
(Tứ Thanh)

Nếu bảo tình kia cứ để dành
Đâu cần gửi gió thả mùa hanh.
Hờn con suối phủ màn mây trắng
Ghét cảnh đời thay suốt chỉ mành.
Buổi cánh đồng hoang cài áng đỏ
Hôm bờ biển thắm trải màu xanh.
Nhìn trăng ánh tỏa lòng ai nhớ
Bỏ lối thuyền đi ái chả thành.

P/S: Thể thơ này chỉ viết theo chính luật, mỗi câu gồm 4 thanh dấu, hai thanh bằng và hai thanh trắc. Trong bài này, các thanh dấu gồm: huyền, ngang, sắc, hỏi.
BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 4:
Biết ngỏ cùng ai?

Vì sao ả muốn thử xin dành?
Bất kể ghen hờn bởi nắng hanh.
Bỏ mấy canh trường tim khắc khoải
Còn khi thổn thức chỉ tơ mành.
Sầu tư thắt thẻo hoằn vai gánh
Tỉnh giấc màng mơ tưởng thác gành.
Trắc trở ai hoài thêm ngớ ngẩn
Thì thôi thiển ý ngỏ cho thành.

NGỌC ANH



Bài họa 3:
Phong cách người xưa

Từ lâu tiết nghĩa cũ xưa dành
Thiếu nữ khuê phòng giữa nắng hanh.
Khốn khổ đâu làm nhơ chỉ thắm
Lầm than gắng giữ mối tơ mành.
Ngày vui pháo nổ choàng khăn đỏ
Lễ cưới cau trầu nhiễu áo xanh.
Dẫu biết thời gian khờn mối nữa
Thuyền quyên vẫn khắc mẫu chân thành.

06-12-2018
NGỌC ANH



Bài họa 2:
Chẳng công thành

Rằng em muốn cả chứ ai dành
Để gió theo về ủ tiết hanh.
Bảo ghé Thành Hồ mua chỉ trắng
Còn đi Bến Nghé ủ tơ mành.
Mơ màng thích cả tình hoa đỏ
Thấp thỏm yêu hoài cảnh lá xanh.
Chớ hỏi bờ duyên còn nỗi nhớ
Chiều đông thất thểu chẳng công thành.

06-12-2018
NGUYỄN MẠNH TIẾN



Bài họa 1:
Đợi nhé

Mộng ái hồn si chót giụm dành,
Ân nồng nguyệt thắm quyện làn hanh!
Ngàn non nắng dọi mây hừng trắng,
Vạn suối nguồn reo thác dệt mành!
Ráng nhuộm trời cao vành đậm quánh,
Sương lùa mặt đất vạnh màu xanh!
Niềm riêng góp lại trao điều nhớ,
Đợi nhé người ơi khát vọng thành!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét