Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: NHẮN NHỦ



Bài xướng:
Nhắn nhủ

Rằng em, phận sáo đã chui lồng
Chạnh hỏi sao hình dõi mé sông.
Để ngưỡng tim nầy khai gió lộng
Cùng viên liễu ấy tủi sương bồng.
Gương tình chỉ vẫn lan tràn bóng
Bão nghiệp như hoài rỉa rói bông.
Cứ chở niềm đau từng nhịp võng
Tình anh thiết hẵng đủ phai nồng.

NHẪN TRUNG



Bài họa 3:
Nhắn nhủ

Sáo nhỏ nhà em đã vượt lồng
Quay về bến cũ cạnh bờ sông.
Mây vờn nắng trải trời cao lộng
Gió vẫy thuyền đi biển nhẹ bồng.
Lại ngẫm soi mình hoa ngả bóng
Sang nhìn rõ dạ quả đèo bông.
Đời đang ngái ngủ mơ nằm võng
Tỉnh dậy còn hay cũng hết nồng.

ĐỖ ĐÌNH HỮU



Bài họa 2: 
Phận hẩm

Ngẫm cảnh Vàng Anh bị nhốt lồng
Thèm buông tiếng ngọc gởi dòng sông.
Về nơi đảo vĩ trời mây lộng
Lại giữa trùng khơi biển sóng bồng.
Nguyệt phủ lầu hoa thờ thẫn bóng
Phong vờn động trúc ngỡ ngàng bông.
Lời ca lạc phách dây đàn võng
Nhạt nhẽo đường duyên chẳng thắm nồng.

NGUYỄN MẠNH TIẾN



Bài họa 1:
Ru lòng

Nghĩ phận mình như sáo sổ lồng
Đâu hoài vướng bận ở triền sông.
Mà tâm ngóng chở bao tình lộng
Để nghĩa hừng đeo mấy nụ bồng.
Nẻo hạnh bên đời thua nẫu bóng
Cung hằng lối biển rã mềm bông.
Dòng tương uốn lượn ru lời bổng
Bởi nỗi hiền ngoan ý đượm nồng.

BÙI TẤN HOÀN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần x cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét