Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Xướng họa: NHỚ CỐ HƯƠNG



Bài xướng:
Đường về cố xứ

Ai lỡ pha mầu nhuộm tím mây
Cho đông buốt giá liễu hao gầy.
Bóng trăng lặng lẽ treo đầu núi
Ngọn gió âm thầm ngụ khóm cây.
Chén đắng quê người sầu khó cạn
Ly cay đất khách tủi thêm đầy.
Đường về cố xứ sương giăng kín
Thương cánh chim chiều mải miết bay.

Phú Mỹ, 06-12-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Hương xưa

Chợt thấy lưng trời tím lịm mây
Rồi đêm phủ xuống mái tranh gầy.
Đường xưa nắng tắt mờ thân nhạn
Ngõ nhỏ sương trùm kín cỏ cây.
Quạnh quẽ bên hè trăng lạnh ngắt
Trầm ngâm cạnh bếp chút vơi đầy.
Bao mùa mải miết người chưa lại
Song cửa hương thầm lặng lẽ bay.

THÁI NGỌC PHƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét