Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Xuân về!

(Thông vần)



Lá vàng lác đác điểm trên cành
Cây cối vươn mình nhú lộc xanh.
Hết rét trời trong tô cảnh đẹp
Qua mưa nắng hửng đón duyên lành.
Cây đào trổ nụ, mai khoe sắc
Chậu quất khơi màu, điểu họa thanh.
Tết đến xôn xao bừng nắng mới
Xuân về muôn vẻ cánh hoa xinh.

Xuân về muôn vẻ cánh hoa xinh
Cảnh sắc hào hoa đất nước mình.
Nối dõi tiền nhân không chệch hướng
Theo đà hậu thế tiến thêm nhanh.
Trời Nam mặc khách cùng trao đổi
Bạn Bắc tao nhân cũng khởi hành.
Đất nước thanh bình thơ xướng họa
Thi Đường nhộn nhịp thỏa đua tranh.

Ún Mường ĐINH THANH HIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét