Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Đọc truyện "Tây du ký"



Sao mà vẫn thích đọc “Tây du…
Tiên Phật tà ma rối tít mù.
Nội ngoại Như Lai toàn quỷ quái
Con em Thái Thượng chẳng chân tu...
Đường Tăng nhân bản, khờ như vịt
Hành Giả trí mưu, giỏi lắm thù.
Bát Giới chân như đời bảo tục,
Sa Tăng nhẫn nại phận dường ngu.

Thì ra ngẫm lại chỉ mình ngu
Tiên Phật rằng hay quái bảo thù.
Được oản ai khoe thành chính quả,
Xơi đào họ cậy đắc chân tu.
Ba chìm bẩy nổi thương người tục
Lội suối, trèo non khổ kiếp mù.
Chân giả thực hư đời khó hiểu
Sao mà vẫn thích đọc “Tây du..”!?

NGUYỄN KHẮC KHOAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét