Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Cố hương

(Thông vận)



1.
Bao năm chia biệt bóng đa làng
Day dứt trong lòng nỗi cố hương.
Tấc đất, ngọn rau – cha gánh vác
Đường kim, mối chỉ – mẹ cưu mang.
Đường quê khập khểnh nương thân gậy
Tóc trắng lơ thơ thấy cuối đường(?)
Những tưởng ngày về xa ngút mắt
Đâu ngờ được ngắm ánh trăng thương!


2.
Nhớ quá, về thăm lại cố hương
Bao nhiêu kỷ niệm bấy thân thương.
Đường xưa hiu hắt mưa giăng bụi
Chốn cũ ngỡ ngàng tóc điểm sương.
Năm tháng thăng trầm thân lắm bến
Bèo mây tan hợp gió ngàn phương.
Bao đêm thức với trăng quê cũ...
Nỗi nhớ song thân – nỗi đoạn trường!

LÊ GIAO VĂN (TX Phú Mỹ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét