Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Trăng đất khách



Trăng đất khách 1

Một mình lặng lẽ giữa canh thâu
Đơn lạnh vầng trăng trĩu vẻ sầu.
Chén rượu tha hương dư vị đắng
Bài thơ viễn xứ trỗi niềm đau.
Hoa vàng ngõ nhỏ đà phai sắc
Áo tím đường xưa cũng nhạt màu.
“Sinh ký tử quy” dù lẽ vậy(*)
Mai này chẳng biết sẽ về đâu.

(*) Sống gửi thác về.
Phú Mỹ, 02-6-2019.


Trăng đất khách 2

Trăng vàng cố xứ mãi mang theo
Trải bấy bão dông vẫn chống chèo.
Sất bất sang bang đà lắm lượt
Lên bờ xuống ruộng cũng nhiều keo.
Văn thơ có lúc nghe dường nhảm
Nghiên bút nhiều khi nghĩ cũng phèo.
Tay trắng giờ thêm phần tóc trắng
Canh trường khắc quạnh bóng tong teo.

Phú Mỹ, 03-6-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét