Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thương tiếc bạn thơ già



Bằng lòng

Hai lần... đâu có sống trên đời!
Danh vọng tài tình, ấy để chơi.
Dâu bể, cổ kim sao khổ lụy?
Bằng lòng cái có, ắt vui thôi...!

ĐOÀN VĂN THI



Thương tiếc bạn thơ già

Giã biệt nhau rồi hỡi bác Thi!
Trăm năm trang trắng luyến lưu gì…
Gia tài còn lại tình thương nhớ
Nghĩa BẠN TÔI” mãi khắc ghi.

Vũng Tàu, 05-6-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Lưu đời

Đoàn tộc gia hòa rạng tiếng thanh
Văn chương đĩnh đạc trí tâm lành.
Thi nhân nhã nhặn người người kính
Tác phẩm lưu đời mãi hiển danh.

Vũng Tàu, 05-6-2019.
HOA ĐĂNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét