Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: HỔNG DÁM ĐÂU



Bài xướng:
Hổng dám đâu

Ai chọc ghẹo em cứ lắc đầu
Bảo rằng chuyện ấy hãy còn lâu.
Trăng trong vẫn giữ làn môi thắm
Duyên dáng đang gìn mái tóc nâu.
Ngõ liễu chửa chào oanh én lượn
Vườn xuân chẳng đón bướm ong chầu.
Giả đò như thể tình chưa động
Nhoẻn miệng cười tươi hổng dám đâu.

NGUYỄN KHẮC THIỆU
(CLB Nghiên cứu & Sáng tác thơ Đường luật Việt Nam)



Bài họa 2:
Ve vãn đợi

Nhớ thương em cứ để trong đầu
Cái nụ cười duyên… giữ thật lâu.
Môi thắm eo thon cùng tóc đỏ
Mắt huyền dáng ngọc với da nâu.
Vườn xuân một lối hoa hồng dẫn
Ngõ liễu hai hàng thược dược chầu.
Ong bướm lượn lờ ve vãn đợi
Giả đò không biết bởi do đâu…

Vũng Tàu, 03-6-2019
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 1:
Có biết đâu?

Lắm kẻ nhìn em vội gật đầu
Biết rằng tuổi mộng đợi hơi lâu.
Tựa trăng đang khuyết đài chưa sáng
Như bưởi còn non rún mới nâu.
Bướm lượn vườn xuân tìm nhuỵ chực
Ong bay ngõ hạ kiếm hương chầu.
Vài năm chăm bón, si thêm nhánh
Chỉ sợ công toi có biết đâu?

Sài Gòn, 28-5-2019.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gẩn xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét