Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: HAI LÚA TỰ TRÀO


Bài xướng:

Tự trào

 

Có chàng Hai Lúa rất ham danh

Nghiên bút từ lâu cũng tập tành.

Xướng họa xun xoe hàng tuấn kiệt

Giao lưu sí sớn bậc hùng anh.

Thơ dai tựa chão kêu rằng ngọt

Phú nhão như dưa tưởng đã sành.

Quá nửa đời mà chưa tỉnh mộng

Ngỡ mình đã lọt mắt ai xanh.

TX Phú Mỹ, 17-11-2020.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 2:

Tưởng mình thi sĩ...

 

C Chế chia buồn, Mõ hổ danh

Mần thơ hám rượu cỗ tan tành.

Câu hòa trí định vui thiền cảnh

Bệnh xả tâm bình dưỡng tính anh.

Chỉnh đối, tròn niêm nào đã chảnh

Phong yêu, hạc tất cũng chưa sành.

Tưởng mình thi sĩ... rằng nên tránh

“Mấy chữ làm người” hỏi tóc xanh!?

Rạch Dừa, 17-11-2020.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 1:

Té nước theo mưa

 

Cứ thế mà vui cũng đáng danh

Ngày đêm phí sức gõ tan tành.

Chẳng thơ sao khiến vui lòng chị

Không nghiệp dễ mà níu bước anh.

Đưa đy đy đưa dù trước dở

Nắn na nắn nót riết nên sành.

Đừng mong chiếu lớn bày chi tánh

Xin tí ròm ròm lọt mắt xanh.

17-11-2020.

NHẤT MAI THƯ HOÀNG

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét