Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

Xướng họa: THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

  

Bài xướng:

Thăm lại trường xưa

 

Trường xưa thăm lại nhớ bao ngày

Bè bạn quây quần siết chặt tay.

Bình luận văn chương tìm ý đẹp

Trau dồi đạo đức giữ lòng ngay.

Thầy cô đã dạy từ khi ấy

Tấc dạ còn ghi mãi tới nay.

Hồi tưởng trong nhau thời cắp sách

Tâm hồn phơi phới cánh thơ bay.

BÙI NGUYỆT (Chemnitz, CHLB Đức)

  


Bài họa:

Thương thầy

 

Bục giảng bao năm chẳng tính ngày

Mỏi mòn viên phấn ở trong tay.

Con tim thắp lửa tâm hồn sáng

Trí tuệ soi đường bản tính ngay.

Đổi mới tư duy nhìn quá khứ

Nâng cao nhận thức luận ngày nay.

Thương thầy mái tóc phơ phơ bạc

Giấc mộng thiên đường gửi gió bay.

HOÀNG TẤN ĐẠT (Vũng Tàu)


* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét