Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: LÀM CUA


Bài xướng:

Làm cua

 

Vật ngửa đè ra tóm cặp càng

Đừng hòng ngọ ngoạy hết vênh vang.

Sờ sờ, cọ cọ trong khe kẽ

Móc móc, kỳ kỳ tận hốc hang.

Lột yếm bụng phơi da trắng nõn

Bóc mai lưng hở gạch ươm vàng.

Cối chầy rạo rực đâm thùm thụp

Tan nát đời em quá phũ phàng.

Bùi Thu BÚT CỌ (Hà Nội)

 

 

Bài họa 11:

Làm cua

 

Nắm cẳng thì đâu có ngại càng

Yên lành lột yếm, dám kêu vang.

Thân trần lộ cả, đâu còn kín

Duỗi cẳng khoe mình, rõ hở hang!

Tí tách trời ban dăm giọt ngọc,

Leo ngoeo tạo hóa mấy mô vàng.

Hãy thương cho chót, chăm lo giã

Cho nát mới hay, chẳng nói phàng.

NGUYỄN NINH KHANG

 

 

Bài họa 10:

Làm cua

 

Cua mò lần lượt đáy sâu hang

Lật ngửa chênh vênh khéo gỡ càng.

Mơn trớn phèo sau mu t trảng

Mân mò phọt trước kẽ phành phang.

Thịt thơm nồng chắc đùa mai thậm

Yếm đỏ hồng phai bốc gạch ng.

Thỏa sức hôm rày em chểnh mảng

Ôi mừng tắc nghẹn, tiếng còn vang.

N.V.T.

 

 

Bài họa 9:

Làm cua

 

Cầm mai tóm cẳng tránh hai càng

Giật mạnh banh ra hết vểnh vang.

Moi móc lần mò nơi suối lạch

Săm soi dò dẫm tận bờ hang.

Mang về ngửa yếm xem đực cái

Đem xé lật mu thấy đỏ vàng.

Nặn bóp giã đâm... riêu húp thụt

Nàng Cua vỡ nát phũ cùng phàng.

Nam Định, 15-11-2020.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 8:

Chuyện nhà chày cối

 

Thò tay hí húi nhử đôi càng

Nước phọt bùn tràn tiếng vọng vang.

Ép ngực ôm bờ thơm vỉa cỏ

Lưng gồng nắng cháy sục gờ hang.

Cua kềnh một chuỗi bao phiên đỏ

Chợ muộn hai ta bấy mắt vàng.

Cối bảo chày ngoan nhuần nhuyễn giã

Đừng tung tóe quá phũ thêm phàng

Bình Dương, 15-11-2020.

THẾ GIA

 

 

Bài họa 7:

Kiếp cua

 

Cũng mai, cũng yếm, cũng đôi càng

Nhiều lúc nghĩ đời lắm vểnh vang.

Khi hiếm bao người săn chẳng thấy

Đến mùa lắm kẻ đón đầu hang.

Nước ngon, lột yếm khơi dòng chảy

Thịt ngọt, mai mang hở gạch vàng .

Cả tổng cả làng lo thọc thụt…

Kiếp Cua tan nát rõ phơi phàng.

Sài Gòn, 15-11-2020.

HOÀNG XUÂN

 

 

Bài họa 6:

Cua kể chuyện

 

Đã cực còn nghe kẻ phỉnh phàng

Đem mồi nó nhử ở đầu hang.

Tay sờ soạng hết trong ngoài yếm

Ngón nắn vân vê mãi tận càng.

Ngửa bụng rồi khen da trắng nõn

Đè mu tấm tắc gạch ngon vàng.

Mang chày cối giã mồm kêu sướng

Bữa lẩu dầm dề đãi khách sang.

Sài Gòn, 15-11-2020.

HỒ LÝ

 

 

Bài họa 5:

Khoái căng phàng

 

Ngang tàng tám cẳng, với hai càng

Bị tóm loe khoe, hết... vẻ vang.

Lột yếm phau phau, da trắng thịt

Tung mai rực rỡ, gạch đầy hang.

Tan tành cối đá, xương thơm ngậy

Ngon ngọt riêu cua, mỡ béo vàng.

Rau sống cơm và, trôi tuốt tuột

Say sưa bụng phưỡn… khoái căng phàng.

Sài Gòn, 15-11-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

 



 

Bài họa 4:

Làm cua

 

Cua vốn tám chân với cặp càng

Tay mò tay bắt khoái cười vang.

Đem về kỳ cọ soi từng kẽ

Lật xuống thăm dò móc tận hang.

Yếm vội cởi ra mình nõn trắng

Nách chưa nhìn rõ bụng tươi vàng.

Lau chày anh giã, em... thì thụp

Nấu chín thơm lừng ta sẵn phang!

Oregon USA, 15-11-2020.

NGUYÊT NGUYÊN

 

 

Bài họa 3:

Làm cua

 

Tạo hóa sinh em thật phũ phàng

Tay rờ vạch cỏ thọc vào hang.

Lần sờ moi móc tìm trong kẽ

Nắm nặn săm soi kẹp giữa càng.

Yếm mở anh coi rằng có nõn

Bụng phơi chị ngó chỉ hơi vàng.

Nồi riêu gạch nổi càng thêm khoái

Một lít cay cay... đãi rượu vang.

Phú Thọ, 15-11-2020

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

 

 

Bài họa 2:

Làm cua

 

Chớ đi trách lão phũ cùng phàng

Tay thọc lần mò lút cuối hang.

Vật ngửa tênh hênh phơi cả yếm

Vặn ngang chênh chếch tỏ đôi càng.

Lột mai khêu gợi mùi thơm thủm

Phơi thịt lộ ra ánh ngậy vàng.

Chắc hẳn phen này cùng bún đậu

Riêu nồi... hết cả lít nho vang!

Thanh Hóa, 15-11-2020.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

 

 

Bài họa 1:

Làm cua

 

Rờ mu tỏ mắt nhử đôi càng

Thử lấy tinh thần chút rượu vang.

Tỉnh táo khôn ngoan dò trước kẽ

Âm thầm nín lặng ngó gần hang.

Vạch lưng mở yếm xem còn nõn

Ngó bụng mò hông hỏi có vàng…?

Kiểm cối lo chầy đâm cái thụp

Thỏa lòng em nhé, được đà… phang!

Vũng Tàu, 15-11-2020.

CỬ CHẾ

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét