Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: TIẾNG THẦY

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

Bài xướng:

Tiếng Thầy

 

Vẫn thấy trong nguyên một tiếng Thầy

Bên trò bên bạn nói gì đây.

Kia nhành phượng đỏ khoe màu nắng

Đây bóng sân trường rợp sắc mây.

Bước tới vườn xanh hoa nở rộ

Tìm vào bục giảng phấn rơi đầy.

Bâng khuâng giáo án còn nguyên nếp

Ríu rít nghe như tiếng gọi bầy.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 4:

Chúc thọ Thầy

 

Đón hội năm nay chúc thọ Thầy

Mọi miền đất nước thỏa lòng đây.

Kẻ Nam đã trải ngày mưa nắng

Người Bắc từng qua buổi gió mây.

Giai lão chúc hoa ngoài tuổi chẵn

Bách niên đắc lộc sống trăm đầy.

Ngàn hoa kính tặng ngày nhà giáo

Hẹn đến năm sau sẽ... tụ bầy.

Thanh Hóa, 20-11-2020.

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

 

 

Bài họa 3:

Rộn rã bầy

 

Vẫn tiếng thân thương của giọng Thầy

Bao lời thấm thía, với trò đây.

Từng giờ giảng dạy, chan làn gió

Mỗi buổi ra chơi, quyện áng mây.

Chữ đẹp trang lưu, dòng nét đỏ

Bảng đen phấn rắc, tóc vai đầy.

Trong ngăn cất giữ, muôn bài giỏi

Gợi nhớ đàn chim… rộn rã bầy...

Sài Gòn, 18-11-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

 

 

Bài họa 2:

Ngày hội trường

 

Đã mấy mươi năm gặp lại Thầy

Ngập tràn kỷ niệm ở nơi đây.

Người xưa đã trải bao mưa nắng

Bạn cũ từng qua mấy gió mây.

Nỗi nhớ chia ly còn lắng đọng

Niềm vui đoàn tụ đã dâng đầy.

Bốn phương tề tựu về đông đủ

Như những cánh chim chẳng lạc bầy.

Vũng Tàu, 14-11-2020.

PHẠM VĂN DƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Trọng Thầy

 

Nhất tự vi quý trọng Thầy

Đò đời ngược bến hỏi chi đây.

Sân trường phượng vĩ tươi hoa lá

Lớp học cây bàng rợp bóng mây.

Kiến thức vườn ươm đang rộ nở

Nhân văn bài giảng cũng tràn đầy.

Ơn người dạy bảo còn lưu mãi

Tiếng nói về thăm tựa họp bầy.

Phúc Yên, 14-11-2020.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét