Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: TRỒNG CÂY – ĐƯA ĐÒ

  

Bài xướng:

Trồng cây

Kính tặng Bầm em – người thầy đầu tiên.

 

Nửa đời phấn bụi bám đầy tay

Người vẫn bảo rằng quý nhất đây!

Gác tạm mái chèo sông vãn khách

Đẫy vườn xanh thắm bởi trồng cây.

Vũng Tàu, 20-11-2020.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 14:

Mẹ là cô giáo

 

Chỏm đào chập chững mẹ cầm tay

Trang giấy hồng tô từ buổi này.

Giáo án cuộc đời nào sách vở

Người trồng nhân nghĩa con thành cây.

Hàn Yên Tử, 24-11-2020.

TRẦN ĐẠI HÙNG

 

 

Bài họa 13:

Trồng người

 

Gieo trồng trí tuệ sẵn đôi tay

Kiến thức dồi dào mãi ở đây.

Giáo dục nhân tài cho đất nước

Rèn người luyện đức tựa chăm cây.

Thanh Chương, 24-11-2020.

NGUYỄN XUÂN BÁ

 

 

Bài họa 12:

Quả chín

 

Nghĩa nặng ơn dày lắm ở đây

Nhiệt tình khối óc với bàn tay

Chở đò tải đạo gieo con chữ

Trái ngọt hoa thơm sắc đỏ cây.

Vũng Tàu, 22-11-2020.

TRẦN HUỆ

 

 

Bài họa 11:

Người lái đò xưa

 

Người lái đò xưa chẳng nghỉ tay

Chở đoàn trí tuệ hướng mai đây.

Ngày ngày tháng tháng không hề mệt

Vất vả... vui chèo, thích tưới cây...

Oregon USA, 22-11-2020.

NGUYỆT NGUYỄN

 

 

Bài họa 10:

Chúc cô

 

Chúc toại công Người chăm bón cây

Gột trang tuấn kiệt phúc khang đầy.

Tuổi già đâu ước nhiều tiền bạc

Con cháu ngọt lời tay ấm tay.

Sài Gòn, 21-11-2020.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 9:

Ơn Người

 

Sương gội tóc Bầm vẫn dẻo tay

Một thời phấn bảng nghĩa gieo đầy.

Đò ân chở ắp vầng trí tuệ

Tâm trọn ơn Người chăm bón cây.

Sài Gòn, 21-11-2020.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 8:

Bầm là quả ngọt

 

Lương sư, viên phấn gắn trên tay

Đuốc tuệ soi đường chính ở đây!

Biểu tượng của Bầm bao sáng giá

Như là quả ngọt... ở trên cây…!

TX Phú Mỹ, 21-11-2020.

LÊ GIAO VĂN

 

 

Bài họa 7:

Trồng người

 

Trèo đò chẳng khác việc trồng cây

Nghĩa cả gieo mầm cội đức đây.

Vững lái thương trò xây điểm tựa

Ơn Bầm khuya sớm chẳng rời tay.

Vũng Tàu, 21-11-2020.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 6:

Đạo nghĩa đầy

 

Sự nghiệp trồng người đóng góp tay

Tóc xanh bụi phấn nhuộm hoa đây.

Bầm là thày dậy con từng chữ

Tóc bạc thôi chèo đạo nghĩa đầy.

Hải Phòng, 20-11-2020.

NGUYỄN VĂN CHỰ

 

 

Bài họa 5:

Cô giáo tôi

 

Đưa nhiều trò giỏi dắt dìu tay

Nghĩa trọng tình cô mãi vẫn đầy

Bóng cả cây cao về thưởng ngoạn

Chăm vườn đọc sách với trồng cây.

Hải Phòng, 20-11-2020.

TRẦN VĂN THÁI

 

  

Bài họa 4:

Trở về

 

Rũ áo đoạn đường tay dắt tay

Đưa nhiều thế hệ đã qua đây.

Đại bàng tung cánh lường muôn ngả

Vẫn nhớ trở về bên gốc cây.

20-11-2020.

NGUYỄN THIỆN THANH

 


Bài họa 3:

Tấm lòng nhà giáo

 

Đưa đò nhà giáo khỏe đôi tay

Tri thức ngày nao vẫn chất đầy.

Kết quả càng cho càng thấy rộng

Đời người chỉ bón với chăm cây!

TX Sơn Tây, 20-11-2020.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 

 

Bài họa 2:

Trồng người

 

Bụi phấn gieo mầm vẫn dính tay

Vương tràn mái tóc của Bầm đây.

Tháng năm đã thỏa giờ thưa khách

Bởi lẽ vườn ươm quả ngọt đầy.

Cẩm Điền, 20-11-2020.

NGUYỄN THỊ THÚY XOA

 

 

Bài họa 1:

Đưa đò

Kính chúc Cụ Giáo mạnh khỏe hạnh phúc cùng gia đình con cháu.

 

Chèo lái con đò xưa chắc tay

Bao trò dìu dắt đã qua đây

Da mồi tóc bạc thôi đưa khách

Lợi ích trồng người vững gốc cây.

Sài Gòn, 20-11-2020.

NGUYỄN VĂN THÙY

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét