Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

Cô giáo ngày xưa...

(Nhất vận; Điệp từ)

 

Cô Quỳnh chủ nhiệm giảng môn Văn

Cô hiểu thương trò khó học Văn...

Đầu tiết Cô vào xem sách vở

Cuối giờ Cô bảo nhớ trang Văn.

Cô thường nhắc nhở... ngày xa lớp...

Cô mãi cưng chiều... buổi xướng Văn.

Trường Cẩm Khê mình, Cô dã dạy

Lớp nào Cô cũng... nhủ yêu Văn.

 

Đây này Cô Tý bảo... Trung Văn...

Hấn hảo... Cô rằng: Giỏi Quốc Văn.

Yêu Sử ra đời... Cô khoái Địa

Mến trò tới lớp... Cô yêu Văn.

Một chiều Cô dặn: Gương Nhà Giáo 

Có buổi Cô đùa: Mọt sách Văn.

Thoáng chốc Cô về hưu... chóng nhỉ

Cô thường nhắn nhủ học thêm Văn.

Vũng Tàu, 20-11-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét