Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chớ để tàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chớ để tàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Chớ để tàn...

Tặng các thi sĩ CLB Thơ Việt Nam và CLB Thơ Facebook.

 

Rét đậm đương về hội đã tan

Thủ đô văn hiến ngập vui tràn.

Ngày sau Phây-búk(*) mừng ra mắt

Bữa trước Việt Nam(**) tụ kết đoàn.

Hôm sớm thơ hòa thêu nghĩa bạn

Gần xa nhạc trỗi múa tình văn.

Góp chung vần điệu đường đi mới

Dìu dắt nhau lên chớ để tàn...