Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Duyên Trăng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Duyên Trăng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Duyên Trăng



Khen ai khéo vẽ bức tranh này
Lơ lửng treo mình ẩn ngọn cây.
Man mác khơi buồn thơ lỡ nhịp
Thẩn thờ ngắm cảnh núi hờn mây.
Nhớ xưa Mặc Tử đem rao bán
Cảm kiếp Hằng Nga ngóng đợi hoài.

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

Duyên Trăng



Trăng ngà sánh bước... hỏi nàng thơ?
Ngọc Nữ tương tư đứng thẫn thờ.
Chú Cuội chơi vơi non nước mộng,
Nàng Nga chới với bến bờ mơ.
Ngàn năm lạnh lẽo tình hằng ngóng,
Một kiếp đơn côi nghĩa thỏ chờ.