Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Festival biển Vũng Tàu 2018. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Festival biển Vũng Tàu 2018. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Niềm thơ



Gọi nắng xuân về tắm biển khơi
Làn mây mỏi gió hẫng chân trời.
Dang tay nối nhịp cầu thân thiết
Thả bút vần gieo ý sáng ngời.
Nghĩa bạn ba miền đâu dễ nhạt
Tình thơ muôn thuở chẳng hề vơi.

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Niềm vui lớn




Tháng Chín, mồng Hai sắp đến rồi
Mùa thu, cây lá mãi đâm chồi.
Làng quê phấp phới cờ hồng thắm
Đường phố thênh thang điện sáng tươi.
Cả nước thi đua làm việc tốt
Muôn người gắng sức chẳng hề ngơi.

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: MƠ ĐẾN VŨNG TÀU



Bài xướng:
Một ngày mơ

Luật Đường đại hội một ngày mơ
Thành phố đông vui rộn bến bờ.
Mảnh đất kiên trung hồng sách sử
Quê hương dũng liệt sáng quân cơ.
Vũng Tàu nốt nhạc tươi màu áo
Côn Đảo bài ca thắm sắc cờ.

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Miền đất hứa



Quê mình mở hội Festival
Mời bạn bốn phương đến luận bàn...
Du lịch, tiềm năng – đường phát triển
Mục tiêu, kinh tế – hướng liên hoàn.
Chủ nhà chuẩn bị lời chu đáo
Khách tới yên tâm tiếng tỏa lan.