Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giác ngộ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giác ngộ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Giác ngộ



Bại thành được mất nghĩa gì đâu
Danh lợi sân si nhuộm trắng đầu.
Xót cảnh Trích Tiên trầm vớt nguyệt
Thương hình Yên Đổ lặng buông câu.
Thời gian đã khiến thề phai sắc
Năm tháng làm cho ước nhạt mầu.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Giác ngộ



Sống giữa trần gian kiếp đọa đày
Lo toan chướng nghiệp mãi loay hoay.
Trò đời đổi trắng gieo phiền muộn
Thế sự thay đen kết tội dầy.
Tu tâm lành mạnh thu nhân lợi
Dưỡng tánh sạch trong hưởng lộc đầy.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Giác ngộ

(Triệt hạ)



Trầy trật luật niêm biết chẳng thà…
Thơ Đường đeo mãi ngẫm thì ra…
Văn mình vạn thế hình như vưỡn…
Vợ bạn ngàn năm cứ gọi là…
Mới biết tình đời đâu phải nó…
Cho hay thế sự dẫu rằng ta…