Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giọt thu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giọt thu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

Xướng họa: MƯA THU



Bài xướng:
Mưa thu

Vườn khuya lộng gió cỏ hoa buồn
Những giọt mưa sầu hối hả tuôn.
Giữa cảnh đêm chìm mong bóng hiện
Ngoài hiên lá rũ mộng hương luồn.
Âm thầm đợi kẻ hồn mơ hướng
Lặng lẽ trông người lệ tủi khuôn.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Giọt thu



Bên thềm thánh thót giọt thu rơi
Gió cuốn hương theo tận cuối trời.
Bịn rịn bay về nơi núi thẳm
Hỏi còn vương vấn... nhớ em tôi...!?