Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng hôn xưa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng hôn xưa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: HOÀNG HÔN XƯA



Bài xướng:
Hoàng hôn xưa

Hỡi người cơm áo ở phương xa
Có nhớ miền quê cảnh xứ nhà.
Xõa tóc bờ tre làn gió thoảng
Nghiêng mình rặng trúc cánh cò sa.
Mẹ về ngả bóng tàn phiên chợ
Cau dõi nghiêng chiều rụng sắc hoa.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Hoàng hôn xưa



Hỡi người cơm áo ở phương xa
Có nhớ miền quê cảnh xứ nhà.
Xõa tóc bờ tre làn gió thoảng
Nghiêng mình rặng trúc cánh cò sa.
Mẹ về ngả bóng tàn phiên chợ
Cau dõi nghiêng chiều rụng sắc hoa.

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Hoàng hôn xưa



Hỡi người cơm áo ở phương xa
Có nhớ miền quê cảnh xứ nhà.
Xõa tóc bờ tre làn gió thoảng
Nghiêng mình rặng trúc cánh cò sa.
Mẹ về ngả bóng tàn phiên chợ
Cau dõi nghiêng chiều rụng cánh hoa.