Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngọn núi Tố Như. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngọn núi Tố Như. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Ngọn núi Tố Như

Nhân ngày giỗ lần thứ 200 đại thi hào Nguyễn Du (10-8 Canh Tý)

 

Trập trùng núi vọng những chơi vơi

Chín chín ngọn trông giữa đất trời.

Hồng Lĩnh nàng ngâm vần diệu vợi

Truyện Kiều mệ hát điệu “ầu ơi...!”

Suối đàn hậu thế còn ca ngợi

Cốc tịnh Tiên Điền vẫn thức mời.

Dẫu biết vài trăm năm chẳng mới

Sông Lam đọng đáy nước in trời”!