Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhớ cha. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhớ cha. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Nhớ Cha



Những lúc mây trời chuyển báo giông
Trầm ngâm kỷ niệm nhớ nao lòng.
Nhờ cha vất vả bươn đời sống
Để trẻ êm đềm hưởng nệm bông.
Lửa hạ phơi người da cháy phỏng
Mùa thu vướng cảnh buổi xoay vòng.

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Nhớ cha



Mười ba... con nhớ buổi cha đi…
Nắng hửng hè sang, xuân cuối thì.
Cây lúa ngoài đồng chen đẻ nhánh
Cành đào trước ngõ nối sầu bi.
Anh em chú bác cùng thương cảm
Làng xóm bạn bè vội biệt li...