Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thú chơi thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thú chơi thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

Thú chơi thơ...!

(Tung hoành trục khoán)

“Hết cả buồn đau lẫn giận hờn

Chơi thơ về lại thấy tình hơn”

(VUI HƠN – Vũ Duy Tiến).

 

Hết thời gian ngấm cảnh cô đơn

Cả chí trào dâng khó dạ sờn.

Buồn chạnh nhiêu vần thông cội rễ

Đau phiền bấy tứ thuận nguồn cơn.

Lẫn cay vận xướng xua tuồn tuột

Giận đắng câu hòa xở sạch trơn.

Hờn dỗi ích gì… Khi tuổi lớn:

Chơi thơ về lại thấy tình hơn!