Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thăm chiến trường xưa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thăm chiến trường xưa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Thăm chiến trường xưa



Trở về thăm lại chiến trường xưa
Kỷ niệm hành trang cũng mới vừa...
A Lưới qua làng, em đỏ mặt
A Roằng vượt dốc, giặc vùi mưa.
Bây giờ tóc đã đầy hoa bạc
Thuở ấy sương pha vãi gió mùa.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thăm chiến trường xưa



Trở về thăm lại chiến trường xưa
Chiến đấu một thời, giặc cút... thua.
Em gái chôn mìn theo lốt ngoặt
Còn tôi chuyển pháo giáp đường cua.
Tìm thù diệt ác dân che chở
Đuổi ngụy công đồn sư đón đưa.