Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Diệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Diệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Ngồi yên



Sáng dy... nhòm lên ch cái này
Mười ngày cửa khóa chỉ dùng phây.
Cháu con nhắc nhở: Ngồi yên đấy
Bà xã lưu tâm: Chạy nhảy vầy...
Dân phố khen mừng: Ông tốt vậy!
Liên gia tấm tắc: Lão nghiêm hầy!

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Bất lực

(Thủ vĩ ngâm)



Thất thập xem ra lắm nỗi buồn
Đường dài dốc trượt chẳng hề suôn.
Sức tàn mắt kém nào mong lạch
Tâm kiệt đầu trơ chẳng khoái nguồn.
Tiếc mãi nhìn em hình lửa bốc
Thèm hoài ngó chị dáng mưa tuôn.

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Phi công huyền thoại

Vĩnh biệt Anh hùng, Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy.



Vĩnh biệt Anh hùng Nguyễn Văn Bảy

Vĩnh biệt con người thật hiếu trung
Danh thơm sáng đậm đt Lai Vung.
Đại Bàng xuất kích Chim Ưng rụng
Én Bạc bay lên “Ép Bốn” bùng…
Tuyệt diệu khi còn say chiến trận
Say sưa lúc nghỉ chất Anh hùng.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Bỏ làm thơ



Đã định bao lần bỏ quách cơ!
Hôm nay bắt được rõ tay sờ…
Còn hay thuế má không thèm trả
Mới biết tiền nong chẳng thấy tờ.
Chưa tối đèn khơi thơ với thẩn
Vừa khuya điện tỏ ngẩn cùng ngơ.