Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xướng họa VỀ THĂM THÀNH CỔ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xướng họa VỀ THĂM THÀNH CỔ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

Xướng họa: VỀ THĂM THÀNH CỔ

 

Bài xướng:

Thành cổ dâng hương

 

Mấy chục năm rồi dứt chiến tranh

Nay về Quảng Trị viếng hồn anh.

Còn chăng... vùi lấp trong lòng đất

Hay đã... quyện theo với bụi thành?

Thạch Hãn đèn hoa dòng rực đỏ

Cổ Thành cây cỏ thảm non xanh.

Tượng đài một nấm mồ đồng đội

Ngát nén hương trầm lệ ứa quanh.