Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn mũi Nghinh Phong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mũi Nghinh Phong. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

Mũi Nghinh Phong

 

Nơi này hóng gió – Mũi Nghinh Phong(*)

Biển hát bình minh tỏa nắng hồng...

Sóng vỗ ngàn năm dào dạt sóng

Nghĩa tình sau trước – Mũi Nghinh Phong.

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Vịnh cảnh Nghinh Phong



Bài thơ bát vịnh cảnh Nghinh Phong
Lữ khách nhàn du ấm áp lòng.
Nơi ấy khơi nguồn – hồn phát tiết
Chốn này dâng cảnh – nguyệt chầu long.
Bốn mùa đủ thú khai nguồn hứng
Năm tháng sẵn hoa kết khẳm vòng.