Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Báo thức

(Bỡn nhà thơ Tùng Bách)



Báo thức

Những là kẻ sĩ với văn nghê(*)
Xướng họa Đường thi bới đặt vè...
Cứ chụp, cứ bôi và cứ vẽ
Mần thơ, mần phú lại mần ve...
Sáng không tạo nổi thì khuya nhé
Ngày húc say mềm để tối nghe.
Cô-Vít xem chừng chưa nhạt tẻ
Eng về Xứ Nghệ nhắn cùng nhe...

(*) Văn nghê: Mạn phép cụ Bút Tre, xin hiểu giùm là “văn nghệ”.
Vũng Tàu, 12-3-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG




Xin giới thiệu bài thơ mới viết tại Trại sáng tác Vũng Tàu của nhà thơ Tùng Bách:

Đồng hồ báo thức
(Hãy cảnh giác với Co-vid 19)

Hỡi anh chị em Văn nghệ sỹ
Đang dự trại Vũng Tàu sáng tác
Ai nhà thơ, lo mà làm thơ, cũng có thể đặt vè
Ai biết nhạc, viết nhạc
Ai họa sỹ, cứ vẽ
Ai có máy ảnh thì chụp ảnh
Ai thích gây mâu thuẫn thì viết kịch
Ai lắm chuyện thì hành văn
Ai không có những khả năng gì, thì... phê bình – lý luận !
Văn nghệ vốn là mặt trận
Chúng ta mỗi người mỗi phách
Được Hội cách ly đủ thời hạn 14 ngày
Sáng không Tạo được, thì tối Tạo!
Phòng chống đại dịch Co-vid 19 lúc này đang là vấn nạn!
Khâm chỉ...!

Vũng Tàu, 11-3-2020.
TÙNG BÁCH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét