Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Xướng họa: HẠNH PHÚC



Bài xướng:
Hạnh phúc

Sớm nay em gọi điện cho anh
Rằng báo tin vui những ngọt lành.
Nhà cửa trong ngoài tươm tất đủ
Vườn xuân hoa cảnh tốt tươi xanh.
Những mong duyên thắm nguyên nhung nhớ
Còn muốn tình say được dỗ dành.
Chỉ thế thôi nghe mà hạnh phúc
Đẹp dòng thơ phú rạng trời thanh...

Vũng Tàu, 12-3-2020.
DUY TIẾN



Bài họa:
Tâm sự với chồng

Đã bấy lâu rồi vắng bóng anh
Cầu mong nơi ấy vẫn an lành.
Nhớ nhung gửi gắm hoàng hôn tím
Tình tự trao nhờ cánh sóng xanh.
Dẫu lỡ chênh chao kỳ ước hẹn
Vẫn nguyên rạo rực phút mơ dành...
Con ngoan đời thịnh gì hơn thế
Giấc mộng ngàn hoa bát ngát thanh.

Sài Gòn, 12-3-2020.
PHẠM AN PHONG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét